Vợ tôi xinh đẹp nhưng…
Từ khi còn học sinh, tôi đã đặt mục tiêu lấy vợ đẹp, vì tôi tin rằng "Giàu vì bạn, sang vì vợ". Hiện tại, tôi là một người đàn ông ngoài 30 và có vợ đẹp, cao 1m65, làn da trắng và khuôn mặt dễ thương. Cuộc sống tôi vui vẻ hơn kể từ khi con gái chào đời, ai cũng nói chúng tôi hạnh phúc. Tuy nhiên, tôi dần nhận ra vợ mình đẹp nhưng vô tâm. Tôi yêu vợ rất nhiều, đã theo đuổi cô ấy suốt 2 năm. Khác với nhiều ông chồng khác, tôi không thích nhậu nhẹt mà muốn ở nhà chơi với con và phụ vợ nấu ăn. Đối với tôi, hạnh phúc là những bữa cơm gia đình bên người vợ đẹp và con gái đáng yêu.
Vợ tôi có suy nghĩ khác biệt về công việc nhà. Cô ấy không thích nấu nướng vì sợ mùi bám vào người, không thích làm việc nhà vì lo đau lưng, và không thích rửa bát vì sợ hỏng móng tay. Do đó, tôi luôn là người làm mọi việc trong gia đình để cô ấy có thời gian chăm sóc bản thân. Tuy nhiên, tôi không hiểu tại sao cô ấy lại thờ ơ với con gái. Sau khi sinh con 6 tháng, vợ tôi trở lại làm việc dù tôi cố gắng khuyên ngăn, khiến con chủ yếu phải uống sữa ngoài và gầy gò. Giờ con đã hơn 2 tuổi, quấn quýt với tôi hơn mẹ, trong khi vợ tôi thường cáu gắt với con. Tôi đã góp ý để cô ấy gần gũi con hơn nhưng không thấy thay đổi.
Vợ tôi bực bội nói rằng công việc bận rộn và áp lực khiến cô ấy không chịu nổi khi về nhà. Tôi thường dịu giọng để giữ hòa khí gia đình, hy vọng vợ sẽ thay đổi thái độ. Gần đây, mẹ tôi từ quê lên thăm và đề nghị nấu bữa sáng cho chúng tôi để tiết kiệm và đảm bảo vệ sinh. Tôi đồng ý, nhưng vợ có vẻ không thích, chỉ ăn qua loa rồi đi làm. Mẹ tôi có vẻ buồn, và tôi bắt đầu cảm thấy giận vợ vì thái độ của cô ấy.
Chiều về nhà, tôi đã thẳng thắn nói với vợ về những điều làm tôi không hài lòng, đặc biệt là thái độ của cô ấy với mẹ. Tôi nhắc nhở vợ nên trân trọng mẹ, người đã hết lòng vì hai vợ chồng, và việc cô ấy chọc ngoáy vào đồ ăn khiến mẹ buồn. Có lẽ vì quá thương mẹ nên tôi không kiềm chế được cảm xúc. Đây là lần đầu tiên tôi to tiếng với vợ, khiến cô ấy bất ngờ và đóng sầm cửa lại, không xuống ăn cơm tối. Mẹ tôi biết chuyện và định về quê vì nhớ bố. Giờ tôi không biết làm thế nào để cải thiện sự vô tâm của vợ, phải chăng tôi đã quá nuông chiều cô ấy?



Source: https://afamily.vn/vo-toi-dep-nhung-7341.chn